Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #58  
Cũ 06-07-2009, 11:22
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Nẫu hứng Cửa Lò (kiểu bút tre)


Cửa Lò

*
Đã lâu mới đến Cửa Lò
Bao nhiêu khách sạn lò dò đứng lên

*
Giữa trưa nắng rát Cửa Lò
Rát lưng, rát bụng, rát thò vào trong

*
Nửa đêm thao thức vô cùng
Nhớ chú Nguyên Hùng cánh bướm tả tơi (1)


Tắm biển 1

Biển xanh sóng bạc cát vàng
Bỗng dưng lấp lóa một nàng trắng tinh
Người xinh mọi thứ đều xinh
Em đi mà thấy rung rinh cửa lò


Ăn ghẹ


Ghẹ tươi một ký hai trăm
Ba con trên đĩa cùng nằm với nhau
Ăn xong ai cũng gật đầu:
- Ghẹ ngon nó thấm rất sâu vào lòng!


Gió Lào


Gió nóng mày ở bên Lào
Sao sang đây để cồn cào người ta?


Bàn về các cửa


Nước ta lắm cửa lắm hòn:
Cửa Thuận, cửa Việt, cửa Ông cửa Tùng
Hòn Mê, hòn Vợ, hòn Chồng
(Có cửa thì cớ sao không có hòn?)


Tắm biển 2


Hôm nay xuống biển xem bơi
Hiểu ra con người động vật cấp chi:
- Thứ nhất có vú,
thứ nhì
là loại động vật biết đi hai càng!


Kế hoạch nghỉ mát sang năm

Năm nay nghỉ mát Cửa Lò
Sang năm chắc sếp sẽ cho đi ngoài! (nước ngoài)

---------------------------------------------
(1) Nguyên Hùng: tác giả tập thơ "Cánh buồm thao thức" quê ở Cửa Lò, nhiều người yêu mến gọi đùa là Cánh bướm tả tơi.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (23-05-2010), Dang Thi Kim Dung (02-05-2010), Old Tiger (07-07-2009), rocketvn (02-05-2010), Siren (06-07-2009)