Trích:
gzelka viết
"nguồn hàng hóa giá rẻ"
Nước nào cũng cần hàng hóa giá rẻ cả. Quan trọng là bằng cách nào mà có. Nếu cứ nộp thuế nghiêm chỉnh thì không bao giờ có hàng hóa rẻ. Ngoài ra chi phí thuê chỗ trong chợ hiện nay đắt hơn nhiều giá thuê trung bình thuê điểm bán hàng trong thành phố, nhưng lại phải có tư cách pháp lý mới thuê được.
|
Cách đây vài tháng tôi có sang Madrid, một nước trung bình khá của châu Âu, thời điểm đó tôi muốn mua một cái ba lô và một đôi giày thể thao. Ở các cửa hàng của người TBN tôi chỉ tìm thấy những loại hàng có nhãn mác nổi tiếng với giá từ 24 -40 EUR cho một ba lô, hay từ 40-100 EUR cho các loại giày thể thao mang nhãn hiệu Nike, Puma (chủ yếu do Việt Nam hoặc Trung Quốc may). Tình cờ đi ngang qua siêu thị của người TQ, trông nhếch nhác hơn hẳn các cửa hàng khác (nói nhếch nhác là so với cửa hiệu của người TBN, chứ trong siêu thị cũng có camera theo dõi khách hàng, hệ thống bán hàng mã vạch ...) tôi rất ngạc nhiên khi thấy giá những chiếc ba lô rất chắc chắn chỉ từ 7-10 EUR. Không biết là những mặt hàng này đã chịu thuế hay chưa, nhưng chắc chắn là chuyện nhập lậu hàng hóa công nghiệp nhẹ vào EU là rất khó. Tôi chọn mua chiếc ba lô đó và đến bây giờ vẫn dùng tốt không có vấn đề gì. Mà những siêu thị nhỏ như vậy của người TQ không chỉ xuất hiện ở đó mà ở khắp các thành phố khác của châu Âu.