Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Moskva lần thứ 31 đã diễn ra hôm chủ nhật 28/6 vừa qua ở rạp chiếu phim “Pushkinsky”. Chủ tịch Liên hoan phim, ông Nikita Mikhalkov đã nhận định, một điều rất quan trọng là các thành viên tham gia liên hoan phim không được sợ sệt khi đưa các bộ phim của mình tham gia cuộc tranh đua.
“Chúng ta luôn sợ sệt khi đưa phim của chúng ta ra tranh tài ở các liên hoan phim quốc tế. Nhưng thật sự là chúng ta có thể làm điều đó. Và không nên sợ sệt khi đưa phim tham gia Liên hoan phim quốc tế Moskva”, - ông nói
Grand Prix và các giải thưởng
Giải Grand Prix của Liên hoan phim quốc tế Moskva lần thứ 31 đã được trao cho bộ phim Nga của đạo diễn Nikolai Dostal “Petia trên đường tới Thiên đàng”.
Giải thưởng phim hay nhất được trao cho bộ phim Gruzia “Vùng tranh chấp” của đạo diễn Vano Burduli.
“Thật sự là rất không dễ dàng lựa chọn giữa bấy nhiêu bộ phim chất lượng. Nhưng chúng tôi đã lựa chọn chính bộ phim này”, - chủ tịch Ban giám khảo, đạo diễn và diễn viên Áo Robert Dornhelm nói.

Về phía mình, đạo diễn Burduli khi nhận giải thưởng đã cám ơn Liên hoan phim Moskva “vì sự đón tiếp nồng hậu và hiếm có”
Giải thưởng vai nữ chính xuất sắc nhất được trao cho vai diễn của nữ diễn viên Elena Kostiuk trong phim “Giai điệu dành cho đàn phong cầm” của đạo diễn Kira Muratova, còn vai nam chính xuất sắc nhất – là vai diễn của Vladimir Ilin trong phim “Phòng số 6” của đạo diễn Karen Shakhnazarov.
Ban giám khảo đứng đầu là Pavel Lungin đã nhất trí trao giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất cho đạo diễn Mariana Chenillo với bộ phim Mexico “Năm ngày không có Nora”.
Giải thưởng đặc biệt được trao cho bộ phim “Điều kỳ diệu” của Aleksandr Proshkin.
Giải thưởng của Liên hoan phim Moskva lần thứ 31 “Vì sự đóng góp vào điện ảnh thế giới” được trao cho đạo diễn Rezo Chkheidze