Ðề tài: Chiều muộn
View Single Post
  #17  
Cũ 27-06-2009, 11:29
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Thế giới không còn Michael Jackson

Thế giới không còn Michael Jackson
Hàng tỷ người trên hành tinh nức nở
Bóp nghẹt những trái tim phụ nữ
Một con người huyền thoại đã ra đi
Một thiên tài đã ra đi
Một cuộc đời sóng gió đã lặng im...

Trái tim người nghệ sỹ đã rung lên tần số cuối cùng...
Giọng hát người nghệ sỹ giờ chỉ còn trong băng đĩa...
Heal the world!

Nếu không có Michael Jackson
hẳn thế giới này âm thanh sẽ khác
Bao nhiêu người đang chờ nghe anh hát
Cả nước Mỹ sững sờ, chết lặng triệu con tim
Chưa bao giờ trong đám tang
Người ta bật nghe nhạc pop
We are the world!

Anh đã để lại gì
Một giọng ca ngàn năm sau chắc gì có được
Cả những tin đồn không ngớt...
Nhưng không ai có thể phú nhận anh là vua nhạc pop
Mất anh rồi cả thế giới buồn đau

Khi tất cả ồn ào lắng xuống
Những ký ức đẹp rồi cũng qua đi
Nỗi buồn rồi cũng qua đi
năm tháng...
Thế giới này rồi cũng sẽ ổn thôi...

Chiều nay
em bật khóc
Nếu thế giới không còn anh
Em không sống nổi
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Anh Thư (25-06-2010)