View Single Post
  #17  
Cũ 25-06-2009, 16:21
virus's Avatar
virus virus is offline
Vodka Nga - Русская Водка
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Moscow - Russia
Bài viết: 917
Cảm ơn: 2,824
Được cảm ơn 2,325 lần trong 739 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng ICQ tới virus Gửi tin nhắn bằng AIM tới virus Gửi tin nhắn bằng MSN tới virus Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới virus Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới virus
Default

Trích:
Có phải không Virus nhỉ? Chính xác bây giờ đi như thế nào mong Virus nói hộ nhé!
Chào bác Hổ ạ,

Chính xác bến trên hình bác trích là bến Fruzenskaya, bến metro có Đại sứ quán Việt Nam, cũng là bến của cơ sở 1 trường Sư phạm Lenin, trường Y 1 và cơ sở 2 của trường em. Theo em phỏng đoán, chắc trước đây bác Hổ học trường Sư phạm. Từ metro Fruzenskaya, rẽ trái, đi thẳng, đi gần đến cái ngã 4 để quành phải vào Sứ quán, tại khúc quẹo gần khoa sinh học của trường Y nơi mà người ta còn làm nhà tang lễ nữa thì quẹo trái. Trường bác có cái cửa vào bé xíu, trước cửa có cái sân cũng bé và có mấy cái nhà máy chạy máy lầm rầm suốt cả ngày. Trường em thì nằm ngay cạnh đó, quay ngang hông với trường bác.

Cách đây 4 năm thì ở dưới Saint người ta vẫn còn sử dụng các đồng tiền để đi metro. Người ta dùng tiền giấy thật để mua cái đồng tiền này để thả vào máy. Đồng tiền này to bằng đồng 2 rub bây giờ, bằng đồng, có khối lượng cũng nặng hơn. Hồi em xuống đó, cũng khá ngỡ ngàng khi ở Saint sử dụng đồng tiền để đi metro, nhưng thử cho đồng 2 rub hoặc 5 rub xuống thì không đi được. Không biết bây giờ dưới Saint dùng loại thẻ metro nào, nhưng hình như chắc vẫn vậy.

Từ hồi em sang đây đến giờ thì Moskva vẫn sử dụng thẻ làm bằng giấy, hình chữ nhật. Hình nó giống như thế này:

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cách đây hơn 1 năm thì người ta vẫn dùng thẻ đút. Nếu mua theo lần thì vẫn phải đút thẻ vào bên dưới, nó chạy lên bên trên và phải rút thẻ ra khỏi máy thì đèn mới chuyển sang xanh. Chỉ có thẻ tháng thì mới là thẻ từ.

Còn bây giờ thì tất cả các bến metro tại Moskva đã đổi sang thẻ từ rồi, kể cả thẻ 1 lần hay nhiều lần. Có lẽ làm như thế để có thể tái sử dụng, đỡ tốn kém, tránh làm giả.

Thẻ từ làm giả nhiều bác ạ. Tầm cao điểm ở các bến metro đông người đều có đội quan đầu đen hoặc Nga đứng bán thẻ với giá ít hơn giá trong kassa khoảng 5 rub.

Giá thẻ metro leo thang y hệt giá vàng nhà mình các bác ạ. Giờ đã là 25 rub 1 lần đi rồi, gần bằng 1$

@ chị Hải Yến: chị ở Fruzenskaya thế mà chị em mình không "đụng" nhau ở metro nhỉ? Chắc chị nghỉ ở khu Obolenskii pereulok?
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон.
Trả lời kèm theo trích dẫn