@ Virus: Chị hết cả hồn, cứ tưởng bị mất hình vì thật lòng khi chụp ảnh, 80% chị nghĩ đến bạn bè chị và các bác ở NNN nên cố gắng chụp về để các bác xem đỡ nhớ nước Nga( hay nhớ hơn chả biết!). Cảm ơn em nhiều, chủ đề thế là ok rồi, không phải sửa gì đâu em.
@ Bác Old Tiger: Bến tàu điện ngầm đó đích thị là bến Phrunzenskaya như bác đã nhận ra, em ở nhà đứa bạn làm ở Lãnh sự quán nên đi từ đó để đi khắp nơi. Thấy lạ nhất là gần nửa đời người rồi, cứ tưởng chả còn nhớ tiếng Nga nữa thì sẽ lạc mất vậy mà cứ nhoay nhoáy chuyển bến, đi khắp nơi mới hay chứ. Em đang bận quá, khi nào thư thả sẽ viết môt bài hầu chuyện các bác ạ.
Ảnh cũng còn nhiều, em sẽ post tiếp sau ạ.
|