Trích:
lavangbay viết
|
He he, đây đích thị là bến Фрунзенская ở Mat phải không Hải Yến? Nơi có Đại sứ quán Việt Nam và trường tôi cũng ở gần đó. Nhìn ảnh của HY mà nhớ nước Nga quá chừng!
Trích:
Thao vietnam viết
Phải mua vé bằng tiền giấy bác ạ, vé đây bằng kim loại có kích thước, hình dáng và trọng lượng để cái máy vẫn "tưởng" đây là đồng 5 kop.
Chợt lại nhớ anh sói trong "Hãy đợi đấy" bị kẹp đuôi ở chỗ này ...
|
Không phải bằng kim loại đâu mà bằng nhựa bác Thao ạ. Mình mua cái tròn tròn ấy ở quầy bán vé, hoặc ở ... ngoài chợ do dân đầu đen bán. Cái thời em ở bên đó đi ra chợ các bác dân đầu đen đi dạo bán đầy. He he, ví dụ giá đúng một tròn tròn là 2 rúp chẳng hạn, dân đầu đen chỉ bán 1 rúp rưỡi, hoặc 1 rúp...
Ấy là nói chuyện hơi ngày xưa một tý. Trước khi em về nước đã thấy họ hầu hết chuyển sang dùng thẻ từ để tránh làm giả. Thẻ từ có loại đi một lần, nhiều lần, một tháng v.v (nhưng nghe nói cũng vẫn bị làm giả).
Có phải không Virus nhỉ? Chính xác bây giờ đi như thế nào mong Virus nói hộ nhé!