HuongvenuocNga ơi,
Nhìn các thiếp chúc mừng giáng sinh và chúc mừng năm mới của bạn tôi lại nhớ đến ba mươi năm trước vào những ngày này chúng tôi cũng đang đi chọn atkrưtki để gửi cho bạn bè và người thân. Sau đó là đi mua những đồ trang trí cây thông năm mới.Các cửa hàng đẹp lộng lẫy, người mua đông đúc nhộn nhịp. Lũ sinh viên chúng tôi la cà suốt các buổi chiều ở các cửa hàng đó, nhìn ngắm nhiều hơn là mua. Ngoài đường phố tuyết phủ dày, trời lạnh nhưng cứ bước chân vào các cửa hàng là như lạc vào thế giới khác.
Cảm ơn bạn đã cho tôi trở lại ngày xưa ít phút qua những tấm thiếp này.
|