Trích:
Huonghongvang viết
|
Cám ơn bác HHV. Đúng là CK được tham dự buổi họp mặt đón Hổ Ria tại Đà nẵng hoành tráng và thân mật vô cùng các bác ạ. Được gặp lại những bạn bè thân thương: Họ nhà Hổ: Ria, Hổ Già, Gió nhẹ, họ nhà Mèo: Anka, Thoixavang, Cogaidigan, Mikola1970, Hồ Trương, hình như cả Sunstar (về sớm) CK tưởng như đang sống trong không khí họp mặt 3 miền hôm nào trong nhà hàng Đỏ bên bờ sông Hàn.
"Vietnamese House" về đêm với hệ thống phun sương mát rượi làm dịu đi cái nóng nực của mùa hè Đà nẵng.
Những người bạn thân thiết ngồi bên nhau trong dịp may hiếm có
Nào cùng nâng ly mừng ngày gặp mặt, chúc nhau sức khỏe và an lành
Cùng đấu giá bộ huy hiệu của bác Hổ Ria
Chiêm ngưỡng chiếc áo "khủng" của Mikola, mà Hổ Già cho là 2 cái áo đỏ CCCP của Hùng Gà và Tanhia cũng phải gọi bằng "cụ"
(Bác nào cần lời QC Nga cứ việc mở hình này ra nhá

)
Xem video QKDN ở Bà nà trên laptop của Mikola
Thưởng thức bánh của hai Mèo xinh đẹp đảm đang
Cuối cùng Hổ Ria và Mẻo CK vinh dự được tay lái lụa Hổ Già đưa đi thăm một vòng Đà nẵng về đêm tuyệt đẹp.
Cám ơn các bạn Đà nẵng, hẹn đón tiếp các bạn tại SG. Hẹn ngày gặp lại!

