Ðề tài: Chiều muộn
View Single Post
  #16  
Cũ 23-06-2009, 06:47
Trăng Quê's Avatar
Trăng Quê Trăng Quê is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jun 2008
Bài viết: 455
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 609 lần trong 280 bài đăng
Default

Nắng

Nắng…
Nắng cháy bỏng mặt đường
Người chen người qua phố đông vội vã
Mới bắt đầu mùa hạ
lạc giọng tiếng ve…
Phượng cháy…

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sợ quá …
Trái đất này -
Nhiệt độ tăng mỗi năm chóng mặt
thưa dần những bóng cây xanh
chật chội những nhà cao tầng
lòng người vụn vặt.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sợ quá …
Hoàng Sa, Trường Sa - nguy cơ rình rập
Chuyện gì có thể xảy ra?
giá chợ mỗi ngày tăng vùn vụt
mẹ già mân mê túi áo, đứng tần ngần
tất cả đều tăng nhiệt

Sợ quá …
Trái đất này -
Em trốn vào đâu?
Nắng nóng thế …
trái tim anh - Có chỗ nào dịu mát?
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.?
__________________
Blog của Trăng Quê
Trăng & Thơ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Trăng Quê cho bài viết trên:
Anh Thư (25-06-2010), PhamNgocSan (11-01-2010), tuntin (27-06-2009)