Trích:
Huonghongvang viết
Các bạn QKMT vui quá. 
à quên, bạn nam mặc áo màu xanh tên là gì các bạn nhỉ?
|
Kính thưa bác HHV, bạn nam áo xanh là dân Trường dầu khí Gupkin, hiện đang làm ở Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) tại Đà Nẵng ạ. Bạn ấy đi theo giám sát Hổ em, sợ "nhớ rừng" ở lại NNN không về báo cáo đồng bằng nữa ạ.
Cảm ơn ông bạn đồng loại Hổ Già với những tấm ảnh quý báu. Hổ RIA tôi biết có đồng loại sát cánh "trên từng con phố" yên tâm nhớn rồi!

, dù đồng loại có đi trái chiều đường tôi cũng không run sợ (sợ cảnh sát giao thông) thay đồng loại đâu
Cảm ơn đồng loại Hổ bay lúc nào cũng ân cần, chỉn chu, nhẹ như gió và đằm như bão !
Cuộc gặp mặt miền Trung thật vui và cảm động! Gặp lại các bạn Thoixavang, Anka, Sunstar, Cogaidigan, Mikola70, Hồ Trương Hổ RIA em rưng rưng lệ hổ ướt hết cả ria...
Đặc biệt nhất là được đón bác Chaika chị cả của 3N cùng vui!
Cuộc gặp các bác miền Nam làm em có cảm giác là mình chẳng đi đâu cả, vẫn ở nhà thôi, vì bận nên lâu quá không thấy mặt nhau, giờ gặp nhau rồi thấy lòng mình bình yên trở lại, có thêm sức để "tiếp tục chiến đấu" ...

Em cũng tí toáy chụp trộm được mấy tấm ảnh, trình cả nhà ạ.
Này ơi, tôi "hổng dám đâu"!
Hổ RIA em kỳ này có may mắn rất lớn là gặp được cả các bác ở miền Nam và miền Trung. Ông bạn đồng loại ở SG của em còn buôn dưa xuyên đại dương với bác Trung DN, bá cáo "vụ này nấu cao Hổ toàn tính, chứ không thèm xẻ thịt cắt gân gì hết, có sẵn cái vạc hình trống trường ngoài kia rồi..."

. Hình như bác Trung có chỉ đạo là: làm sao thì làm, miễn là nhanh gọn, không để lại dấu vết!
Xin hứa có bài "phóng tay tập nhiễu sự" kèm ảnh chi tiết hơn. Hôm nay em về đến nhà mà hình ảnh những cuộc gặp vẫn đang đan xen nhau lắm.
Xin cảm ơn tất cả các bạn!!!!





