Trích:
Cartograph viết
@Bác HHV: Em cứ tưởng khi cây lộc vừng thả các tua lơ thơ màu tím như buông mành mành ấy thì lúc mới gọi là hoa bác ạ! 
- Con bà mụ(chúng em cũng gọi thế) em tưởng là ấu trùng của ve sầu chứ ạ?
- Con ấu trùng của chuồn chuồn dài thuôn, có hai răng rất sắc, rất dễ bị nó cắn, chúng em gọi là con tò vỏ!  .
Những con này quê em gọi là bọ hung. Chúng ăn các loại lá cây non, ăn cả lá sen, lá cam....Ngày nhỏ, chúng em bắt chúng, buộc dây vào 2 chân sau , luồn qua một dây khác và...quay. Thế là chúng bay vòng tròn quanh sợi dây căng. Trò chơi của thời thiếu thốn , ai cũng rất thạo:

|
Con
Bà mụ bơi dưới nước, kéo vó tép cũng có thể bắt được, đích thị là ấu trùng của chuồn chuồn. Vì thế người ta mới không biết tổ con chuồn chuồn ở đâu, cứ đố nhau hoài...

Quê Geo gọi con này là
Xin Tương, vì nó luôn chìa 2 "tay" hình thìa trước mặt, như thể muốn xin chút gì đó... để chấm rau!
Xin tương (ấu trùng chuốn chuồn)
Quê Geo gọi con sau đây là con bà mụ:
Còn ấu trùng Ve sầu giống con sâu, màu trắng, khá to, sống trong đất, biến thái dần thành hình ve sầu trưởng thành, sau bò lên cây, lột xác lần cuối để chuẩn bị ve ve... Chắc không nơi đâu gọi nó là Bà mụ.
Con Bọ hung quê bác Carograph gọi đúng ra là một loại bọ cánh cứng. Không phải con bọ hung mà phần đông người Việt Nam gọi. Con
Bọ hung chuyên sống trong đất, ăn phân các loại động vật là chính. Lý Thông sau những việc làm phản phúc đối với Thạch Sanh, trên đường về bị sét đánh biến thành con Bọ hung
Bọ hung thứ thiệt:
Còn đây là Châu chấu Tiên?