View Single Post
  #3  
Cũ 21-06-2009, 15:17
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Trích:
Cartograph viết Xem bài viết
chính vì em cũng lơ mơ giữa định nghĩa Kén (Hoa May đưa ra) và trứng, như dạng bọc như của bọ ngựa, của ễnh ương(cái bọc bòn bọt treo trên cây) ....nên đưa ra phương án "phải bàn" vậy.
Ở vùng quê em xưa mọi ngườu gọi châu chấu là cào cào.
còn con cào cào (trong bài học vỡ lòng: cào cào giã gạo cho nhanh...) thì mọi người gọi là chang chang!
Con thân mềm, nhưng bụng to, dầu rất nhỏ, hay sống ở những bụi dâm bụt, đêm kêu : Cách , cách! ...rất to bọn trẻ chúng em gọi là con canh cách
Còn con châu chấu ma vằn vện, màu nâu đất chủ đạo, chúng em gọi là cào cào ma!

Hoa lộc vừng (đã thành quả?):

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Mình tưởng đây là nụ hoa Lộc vừng chưa nở đấy chứ ạ? Không phải quả đâu bác ạ.

Quê mình thì châu chấu vẫn là châu chấu, cào cào vẫn là cào cào
Còn bọc trứng bọ ngựa gọi là "kén" hay là gì giờ mình cũng quên mất rồi nhưng trứng con bọ ngựa cũng như trứng nhện, trứng con gián... khi nở đều ra rất nhiều con chứ không phải chỉ 1 con.
Con "canh cách" ở quê mình lại gọi là "cành cạch"
Con "bà mụ" (ấu trùng của con chuồn chuồn ở dưới nước khi đi nhấc vó tôm hay có) không biết quê các bác gọi là con gì?
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Được cảm ơn bởi:
Cartograph (21-06-2009)