Nhân vật VIP thứ 2: Chị Chaika đến:
Chủ nhà nồng nhiệt đón tiếp:
Chị Chaika phát biểu gì nhỉ? Rất xúc động, Hổ già không nhớ hết. Có đoạn, chị Chaika bảo là cầm tinh con mèo, nhưng lại rất khoái khoác trên người hình dáng của Hổ (các bác hãy ngắm kỹ bộ áo của chị). Làm cho họ nhà Hổ lại càng thêm phổng mũi. Hic!
Tam ca “Ba con mèo”: Mèo chị Chaika, mèo em Anka và Thời Xa Vắng:
Lại có Hổ RIA đứng sau chống lưng. Đố ai dám ăn hiếp họ hàng nhà mèo:
Hổ RIA không hổ danh là mem trung thành của NNN: Dù bất kỳ ở đâu cũng rút đồ chơi ra bán đấu giá để
góp cho Quỹ NNN:
Riêng nhà cháu mua được 3 huy hiệu;
Này Thỏ! “Hãy liệu hồn!”
Mèo chị say sưa tác nghiệp. Mèo em thì mắt đã tây tây do … Coca Cola!
Mikola cho mọi người xem lại những thước phim “Ọp ép của QKĐN trên đỉnh Bà Nà”. Thật là tuyệt vời!
Hình ảnh cuối cùng: Các bác thử đoán xem Tam Hổ này đang làm gì và nói những gì? Hành động có vẻ rất kỳ quặc?
Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chúc Chủ nhật vui vẻ!