Cuối tuần. Mùi đậu phộng rang thơm lừng đã kéo em vào đây, hehe
Biết là bác "chủ vườn" các ngày cuối tuần luôn ngủ kỹ

, mình tranh thủ rang tiếp ... côn trùng các kiểu đi, các bác nhé!
Trích:
Cartograph viết
1) Duy có cách gọi là trứng hay kén thì ...phải bàn đã.
2) Châu chấu hay cào cào thì...cũng phải bàn đã (giống tép với tôm ấy mà),
|
Trứng là trứng, mà kén là kén ... hai loại khác nhau hoàn toàn chứ không phải do cách gọi bác ơi!
Khác nhau ở "quy trình" thế này:
* Của trứng: Mẹ đẻ ra trứng -> trứng nở ra con.
* Của kén: (ví dụ các loài bướm) Mẹ đẻ ra trứng, trứng nở thành sâu. Sâu lớn tự nhả ra tơ bọc quanh mình lại tạo thành kén. "Ngủ dài" -> cắn kén chui ra thành bướm, bay lên.
Quả thật em không rành bọ ngựa đẻ trứng nở thành con, hay là có kén không ạh?
Châu chấu/ cào cào cũng là 2 loại côn trùng khác hẳn nhau mà bác (không phải giống như kiểu con heo với con lợn, hihi

)
Em cũng nghĩ châu chấu non trên đây là loại
châu chấu voi, như Siren nói. Còn "châu chấu ma" - bọn em dùng để chỉ bọn châu chấu có màu nâu vằn vện, xấu xí như .. ma ấy, hihi
Cuối cùng, em khoái nhất là
"vật thể lạ" của bác Geo. May mà bác ấy không đố "con gì đây" như là bác Bản đồ, chứ nếu không thì topic này sẽ bị .. rang đến cháy mất, hehe