Trích:
thanhha_svmos viết
Thầy Motcoi.di_ve đang lênh đênh trên tầu ở vùng biển gần Bắc Phi cũng nóng ruột quá, vừa gọi về cho tôi hỏi thăm tình hình ở Nga, hỏi thăm các anh chị em thành viên 3N, và chuyển lời chúc tới anh chị em 3N cùng cộng đồng mình ở Nga sức khỏe và sự bình an. Thầy nói rằng ở trên tầu biển, dùng các thiết bị thông tin qua vệ tinh vừa khó liên lạc và cũng tốn kém lắm, nên chỉ liên lạc khi quá cần thiết. Rất tiếc là qua những quan hệ của thầy để lại, tôi không đủ tư cách và khả năng để khai thác được gì. Giá mà thầy ở đây thì chắc ít nhiều cũng sẽ "kiếm" cho chúng ta những thông tin khá sát thực từ các quan hệ cho đến cách nhìn của thầy.
Vậy xin thay mặt thầy Motcoi.di_ve chuyển lời tới mọi người và nhân thể tôi cũng xin chúc tất cả các bác nhà ta mọi sự tốt lành!
|
Hóa ra là vậy. Thật đáng trách cái
Lão làm vườn khỉ gió này!. Hôm tết vừa rồi, cũng qua tâm sự trên DĐ mà tôi biết được Lão ta gặp nạn, tôi liền liên hệ và tóm được địa chỉ đến nhà thăm và làm quen với Lão này. Lần đầu anh em tôi gặp nhau, nhưng chỉ sau mấy câu thì đã cùng chung cảm nhận như là bạn trị kỷ lâu năm. Lần đó, sau khi cùng "cõng" hết 1 chai 70 "nút lá chuối" (Lão và tôi cùng khoái dòng này ngâm với thuốc), Lão có nói rằng: có lẽ sau tết sẽ phải sang Hồng Kông nhận tầu đánh cá và trực tiếp dẫn tầu đi châu Phi. Vậy là Lão vội đi lúc nào cũng chẳng thèm báo anh em một câu, làm tôi liên lạc kiều gì cũng không được, tệ thật!. Nếu Lão có gọi về thì nhờ bạn nhắn hộ: có ông bạn mới ở VN (mà cũng có thể gọi là cũ) đang chờ tóm hắn để phạt đó.
Xin cám ơn bạn
thanhha nhé.