Trích:
duongmpei viết
Bạn đừng giận quá mà mất khôn! trước lúc làm việc gì đó phải tìm hiếu kỹ lưỡng đã, không lại ảnh hướng tới hạnh phúc... va gia đình người ta. Chuyện tế nhị này tùy tiện phát trên VTV mình thấy cũng không ổn đâu Uyên ah.
|
Bác vậy là không công bằng với cô bé. Và như vậy là "kẻ ở trong chăn, kẻ lạnh lùng", một bên gặp bất hạnh (cô bé) mà chẳng có tội tình gì, bên còn lại thì vô trách nhiệm (vì đã biết chứ không phải chưa biết), có thể nói là chứa đựng cả sự giả dối với hiện tại và quá khứ, vậy mà lại được bác cho hưởng sự "tế nhị" để được bình yên nằm trong "chăn ấm".
Tóm lại: thời nay thì xét về Lương tâm con người cũng như hiện thực xã hội, đến giờ phút này thì với vị này chẳng có gì để mà phải che dấu ủng hộ. Chúng ta hãy gạt bỏ lối suy nghĩ bảo thủ khi xưa thì sẽ thấy rõ rằng: vị này xứng đáng phải đứng trước tòa dân sự, trả lời trước pháp luật, để truy cứu trách nhiệm làm cha (nếu cô bé kia muốn), chứ chưa nói đến tòa án lương tâm gì gì nữa!