Trích:
nguoiqs viết
Ngày 16 tháng 6 năm 2009 cảnh sát kiểm tra chợ Âu Á từ lúc 11 giờ, bà chị trước đây ở cùng nhà với tôi không chạy kịp. Khổ thân bà già bị giữ đến 18 giờ, trong túi có hơn 4000 rúp bị móc hết. Người nào dù chỉ có một vài trăm cũng mất hết, có người còn bị nhốt đến đêm. Số người bị giữ chừng gần trăm.
Bồ muốn "nói có sách, mách có chứng hơn"! (những thông tin dẫn từ các nhà đài-báo Nga) thì thật nực cười. Tôi không nghĩ những thông tin này sẽ được đăng tải trên đài-báo Nga. Tuy nhiên bồ có thể đến tận nơi để chứng thực. Địa chỉ tôi sẵn sàng cung cấp.
|
Bạn nói đúng đó,còn như bạn Chuvthanh lúc nào cũng cần có chứng cứ như vậy chắc bạn không phải ở Nga thì phải ,tôi chỉ đơn giản hỏi bạn chuyện mà người việt nào ở Nga đều dính phải là bị công an vặt tiền ?không biết những điều đó đã bao giờ báo đài nói chưa nhỉ ?vì vậy bạn hay hỏi chứng cứ thật là nực cười .Đây là diễn đàn để mọi người chia sẻ thông tin về chợ ,chứ có chống phá ai đâu mà bạn hay hỏi vậy?