Trích:
Nina viết
Julia có thể kể chi tiết hơn một chút được không (để học hỏi kinh nghiệm vụ Sakhalin II chứ)? Hình như trước đây bạn học ở Viễn Đông à, mà lại rành về vùng này thế?
|
Chào chị Nina, các vụ này em đọc lâu rồi. Em ko học ở Viễn đông mặc dù em có thời gian khoảng 6 tháng đi khắp Viễn đông. Đây là vùng rất đẹp. Thiên nhiên trù phú hoang dã.
Cụ thể vụ việc thì em lười lấy lại tư liệu quá. Chị tìm trên mạng thêm. Em đọc báo Izvestia đều. Nhưng có 2 dự án lớn là Xakhalin 1 và 2. Đây là những vùng khai thác dầu khí rất lớn trên thế giới. Vào những năm 1994-95 lúc nước Nga phải quì gối, yếu kếm thì phần lớn các công ty dầu rồi vào tay tư nhất. Chính phủ chỉ còn mỗi Gazprom. Trong hai dự án trên sở hữu các công ty dầu khí nước ngoài chiếm đa số. Cho đến những năm 2000 và sau đó các công ty nước ngoài đòi tăng vốn lên. Theo như Putin nói thì tất cả các chi phí đều tăng lên một cách vô lý. Thế là bộ tài nguyên môi trường có việc làm. 6 tháng trời các chuyên gia MT của Bộ lọ mọ đi khảo sát, đánh giá và viết báo cáo. Kết quả đại loại là gấu trắng chết 1/3, hải cẩu chết 1/4, Cá hồi giảm đi chỉ còn một nửa.... Chỉnh phủ quyết định phạt khoảng 6-7 tỷ USD gì đó, em ko nhớ rõ lắm

. Kết quả là các cổ đông công ty nước ngoài phải bán lại cổ phẩn. Gazprom nhảy vào chiếm "котрольный пакет". Bây giờ thì xakhalin 2 là của chính phủ rồi ( Gazprom > 50%). Em có xem buổi lễ bán lại cổ phần, không khí rất trịnh trọng, căng thẳng. Mặt các đại diện cổ đông hằm hằm, giận dữ nhưng ko làm gì được. Vẫn phải ký. Các đại diện nước ngoài nói dự án lớn nên việc làm ô nhiễm môi trường là không thể tránh được.