View Single Post
  #11  
Cũ 12-06-2009, 15:18
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nhân nói đến chuyện con rơi con vãi bên Nga, liền nhớ đến chuyện này. Hungmgmi mới gặp một ông anh đã có nhiều năm sống bên Nga, đầu tiên làm công nhân ở Yaroslavl, sau đó bôn ba lên Mát, ở ốp Zil, rồi vòng bi...cuối cùng thì đi bộ đội, chuyên đá hàng ở sân bay Sheremetievo 2. Ông này được cái rất tự tin, nói tiếng Nga toàn chia động từ ở dạng mệnh lệnh thức. Thế mà gặp người Nga nào cũng hồ hởi, và nói chuyện rõ lâu, thân tình lắm. Rõ là một người có duyên
Hôm qua gặp anh tất bật, hớt ha hớt hải, liền hỏi: Dạo này anh thế nào. Anh liếc mắt trước sau như in bạc giả, bảo:Tao mới sang Nga 3 ngày về. Hỏi: Sang làm gì mà vội thế?. Đáp: Tao sang cưới vợ cho thằng con ở Yaroslavl, nó 19 tuổi rồi. Cưới xong vợ cho nó là tao về luôn, có 3 ngày cả đi lẫn về.
Hungmgmi biết bác này có vợ và 2 đứa con rồi. Nhưng bác ấy vẫn lo được cho ông con ở bển. He he, chơi có trách nhiệm như bác này mới thật là "đỉnh".
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn