Trích:
Geobic viết
Có lẽ Geo cũng phải đưa đáp án dần, bắt đầu từ "câu" khó nhất:
9) Hai người ngồi trên ghế đá bên lề đường Đinh Tiên Hoàng, còn người đi xe máy thì đang phóng trên chính con đường ấy. Phía dưới chỗ 2 người ngồi có một chút mặt nước Hồ Gươm "xanh như pha mực" đấy. Sorry vì ảnh hơi mờ, bởi Geo chụp hình này khi đứng bên đường Lý Thái Tổ, phía bên kia hồ Hoàn Kiếm.

|
Câu này thì em lại biết he he. Bác FOR cũng có lý khi cho đó là Phố Nhà Chung

Chắc là bác ấy bị ấn tượng bởi vòm nhọn độc đáo của cửa (cửa vào và cửa sổ) Nhà thờ Lớn. Em có đọc đâu đó là khi xây Tháp Rùa (xuất hiện sau Nhà thờ Lớn), người ta đã lấy lại ý tuởng cửa vòm nhọn Gô-tích của cửa Nhà thờ Lớn. Như vậy, xung quanh Hồ Gươm, chỉ có 2 kiến trúc cũ có cửa vòm nhọn là Nhà thờ Lớn và Tháp Rùa.

Em xin có ý kiến là bác đứng chụp bức này trên phố
Lê Thái Tổ,, chứ không phải trên phố Lý Thái Tổ.
Còn cái ảnh chỗ Hoả Lò thì theo em bác đứng chụp trên phố Hai Bà Trưng, chứ không phải là trên phố Hoả Lò như bác FOR đoán, có đúng không ạ?