Bản dịch này của em ... rất có khả năng trùng ... tư tưởng lớn với ai đó, nhưng em xin nói trước là ... lỗi là của thể thơ lục bát, chứ tâm hồn em hoàn toàn không có lỗi nhé ...
Trong vườn không tiếng thì thầm
Lặng yên đến tận khi gần sáng ra
Những chiều hè Mạc tư khoa
Biết bao yêu mến lòng ta hỡi người
Suối trôi, hay suối chẳng trôi?
Nước đầy ánh bạc ngời ngời trăng trong
Khúc ca lúc rõ lúc không
Trong đêm yên lặng mênh mông thế này
Mắt ai khẽ liếc nơi đây
Nghiêng đầu cúi thấp đôi mày cong cong
Bao điều trĩu nặng trong lòng
Nói ra cũng khó, mà không ... chẳng đành
Kìa phương đông đã bình minh
Người ơi, hãy hứa với anh một điều
Đừng quên giây phút thân yêu
Mạc tư khoa những buổi chiều ngoại ô
|