View Single Post
  #129  
Cũ 11-06-2009, 12:57
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
He he, em lại tưởng Hoa May cố tình cho anh em ăn "đậu phộng" Tây nguyên, bác Tuntin ạ.
Dù sao cũng rất hợp với mâm "Rang đậu phộng" này
Cảm ơn bác Hogia đã đỡ lời, hihi.
Bác vẫn còn muốn ăn đậu phộng ạh? nếu vậy thì em rất sẵn lòng trồng tiếp

Trích:
Old Tiger viết Xem bài viết
Là rải đều lão Gà Mờ ạ. Góc nào, chỗ nào cũng có dấu của Lâm . Nhưng thú thực mấy năm trước, mùa hè, cũng nóng như thế này, nhiều lúc có muốn rải cũng không rải được. Uống bao nhiêu nước nó đều bốc hơi hết.
Áh, như vậy thì bác bị bệnh "... đường" rồi! Y khoa nói bệnh này nguy hiểm lắm ạh! Mà .. cảnh sát thành phố em nói cũng nói bệnh này nguy hiểm, tốn tiền (phạt) lớn đấy ạh!

Em có đọc ở đâu đó, nói rằng nhân vật nàng Kiều của Nguyễn Du cũng bị bệnh này . Bằng chứng là câu thơ trong đoạn chị em Thúy Kiều đi tảo mộ (hình như thế) của "Truyện Kiều" của Cụ dưới đây:

"Xè xè ngọn cỏ bên đường"


P/s: Nếu em "bội thu" đậu phộng quá, đến mức không còn kho chứa, các bác vui lòng nhắc nhở để em ngưng ngay với nhé! Cảm ơn!

Thay đổi nội dung bởi: Hoa May, 11-06-2009 thời gian gửi bài 13:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên:
Geobic (12-06-2009), Old Tiger (11-06-2009), Siren (12-06-2009), tuntin (11-06-2009)