Trích:
Siren viết
Bác ơi, nhà cháu làm ở đây gần 15 năm, có những hôm về muộn ( 10.00pm) nhưng chẳng thấy con ma nào cả ( hay là ma sợ nhà cháu?!  . Ngôi nhà đó thuộc đại sứ quán Bulgari trước đây và sau đó do quy định trong hợp đồng của 2 quốc gia nên người ngoài không được phép vào thuê ( cơ quan cháu trước đây cũng rất muốn thuê mà ko được). Bao giờ những việc tồn đọng ấy mới được giải quyết nhỉ? vì con đường ấy ( theo nhà cháu) là đẹp nhất HN ạ.
|
Thông tin của Siren rất mới đấy. Ra Siren làm việc gần 15 năm gần ngôi nhà 300 Kim Mã?
Geo lại nghe kể ngôi nhà đó từ khi xây xong chưa hề có cơ quan nào làm việc, chưa hề có ai ở cơ. Do vậy những chuyện ma mị chỉ là lời đồn thổi, một khi người ta thấy một nơi đẹp như thế mà để hoang phế gần 20 năm qua...