Trích:
micha53 viết
Tớ lại nghĩ em nó đứng ven Bờ hồ được 900 năm rồi.
|
Đúng đó bác Mìchà à. Nó đứng ở bờ hồ từ đời nào chẳng biết. Đấy không phải hoa liễu, cây liễu. Nó là một loài tràm, nhưng có lá rủ xuống giống liễu nên người ta gọi là tràm-liễu.
Đợt rồi vào Nam, Geo mới thấy cây hoa Hoàng hậu (hay Osaka) ở Vũng Tàu, HCMCT, cứ tưởng chỉ trong Nam mới có, nào ngờ nó cũng đã ngự ở bờ hồ Hoàn Kiếm từ bao giờ
Trong quan niệm của Geo, 1 kẻ hay lang thang, thì
Dương liễu với liễu là một,
và không dính dáng gì với phi lao (cây phi lao ở nhiều tỉnh miền Trung còn gọi là cây dương). Nhưng chắc chắn không phải cây dương của Nga và châu Âu (Populus), mà xưa thấy mọc nhiều trên đồi Lênin (MGY) ấy.
Đối với Geo, cây
Thùy dương vẫn là điều bí ẩn, Hungmgmi thì cho là có nơi gọi Phi lao là Thùy dương...
Cũng không nên "choáng", vì tên khoa học chỉ có 1, còn tên dân gian (không phải dân thật thà!) thì vô vàn: quả doi ở Bắc, trong Nam gọi là quả mận! Quả lạc tiên (quả vàng nhỏ, dây leo, có tính an thần...) trong Nam gọi là quả Nhãn lồng! Và không ai sai cả đâu... Chuyện "tôm", "tép" đôi khi biến 2 người bạn thân thành hai kỳ phùng địch thủ...
hổ, khái, cọp, ông ba mươi, hùm... là để chỉ cùng một con, điều đấy nhiều ngườ biết.