Nhà cháu cũng khoái đậu phụng ạh. Cho nhà cháu xía vào một chút với nhé (mong bác chủ nhà thông cảm, hihi)
Trích:
Old Tiger viết
Nhưng có cái này thì bọn tớ không bao giờ nghĩ ra:
Ở đó, họ còn gọi con bê con là con nghé. Liên hoan làm một con nghé thui. Bọn tớ tưởng là nghé thật, sau nhìn tận mắt mới biết là bê thui 
|
Cái này thì sai luôn, chứ không chỉ là khác biệt về tên gọi vùng miền bác ạh
Nhân thể em kể câu chuyện "con tớ nó nói" ở đây:
Bé đố mẹ:
-
Con heo khác với
con lợn ở chỗ nào?!
Mẹ giải thích vì tên gọi vùng miền thế này, thế này ...
Bé vỗ tay cười:
- Sai rồi! Con heo khác con lợn ở chỗ con heo thì
ăn bắp, còn con lợn thì
ăn ngô!
Mẹ: pó .. miệng! Hic!