Trích:
Siren viết
Bác Hổ ơi, tháng 7 năm ngoái em em vô trỏng (MN) có xách theo mận hậu Mộc Châu làm quà, mọi người trong đó hỉ hả : ax, mận Hà Nội! bác ạ!
! 
|
Trong này phàm cái gì từ miền Bắc đều gọi là Hà Nội cả. Nhưng có cái này thì bọn tớ không bao giờ nghĩ ra:
Ngày đầu của Dự án NMLD (cách nay 9, 10 năm) bọn tớ xuống dưới xã Bình Thuận, Bình Trị (nơi xây dựng NM) làm công tác đền bù giải tỏa. Dân địa phương nói, mình không hiểu. Mình nói họ cũng vậy. Họ bảo:
Các chú nói dọng ti vi, tui không có hiểu! (He he, những người nói dọng bắc thì được coi là dọng ti vi, như trên TV)

.
Ở đó, họ còn gọi con bê con là con nghé. Liên hoan làm một con nghé thui. Bọn tớ tưởng là nghé thật, sau nhìn tận mắt mới biết là bê thui
Xin lỗi cả nhà em lại đậu phộng một tý.