
08-06-2009, 10:01
|
|
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
|
|
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
|
|
Cuộc đột kích Doolittle
Kết quả của cuộc đột kích Doolittle

Chiếc oanh tạc cơ USAAF B-25B đang xếp hàng chuẩn bị cất cánh từ chiếc hàng không mẫu hạm USS Hornet (CV-8), và sáng ngày 18 tháng 4 năm 1942. Đây là chiếc thứ ba hoặc thứ tư chuẩn bị cất cánh

Những chiếc oanh tạc cơ USAAF B-25B chuẩn bị cất cánh từ USS Hornet (CV-8), vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 1942. Đây là chiếc thứ năm hoặc thứ sáu cuối cùng chuẩn bị cất cánh.

Một chiếc oanh tạc cơ USAAF B-25B đang bay qua USS Hornet (CV-8) để gia nhập vào cuộc tấn cống mục tiêu ở Nhật, sáng ngày 18 tháng 4 năm 1942.
Cuộc đột kích vào Tokyo đã giành được thắng lợi rực rỡ. Cuộc đột kích này tuy không phá hủy được nhiều các mục tiêu, nhưng nó đã có tác động rất quan trọng và và đầy ý nghĩa đến nhuệ khí chiến của cả hai phe Mỹ và Nhật. Hơn nữa, do có cuộc tấn công này, không quân Nhật đã phải di chuyển bốn liên đội máy bay chiến đấu từ ngoài mặt trận về chính quốc của Nhật để tham gia bảo vệ trên không. Quân đội Nhật đã tiến hành thảm sát dân thường ở các vùng những chiếc oanh tạc cơ của Mỹ hạ cánh sau khi đột kích để trả thù.
Kết quả quan trọng nhất là,cuộc đột kích đã chấm dứt sự bất đồng chiến lược trong bộ chỉ huy tối cao của Nhật, giữa đô đốc Yamamoto, người mà đã từng khẳng định rằng, nước Nhật sẽ không đạt được các mục tiêu của mình nếu như không kiên quyết đánh bại hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, và đô đốc Nagano, người đã từng đề xuất tấn công Áo và Ấn Độ, cùng với các tướng lĩnh quân đội, những người luôn mong muốn tiếp tục tập trung sự chú ý vòa Trung Quốc. Cuộc đột kích Doolittle đã chỉ ra rằng, ý kiến của đô đốc Yamamoto là đúng, và như vậy đã dẫn đến Nhật Bản liền huy động lực lượng để tổ chức tấn công vào Midway, và trận chiến này đúng như mong đợi của Mỹ, mà những chiếc hàng không mẫu hạm của họ đã dàn trận và tiêu diệt chúng tan tành.
Sau cuộc đột kích, Jimmy Doolittle được trao tặng huân chương Quốc hội, về thành tích đã lập kế hoạch và đã trực tiếp chỉ huy cuộc đột kích vào Tokyo. Ông ta cũng được phong hàm cấp tướng, và sau đó, trong những trận oanh kích do ông ta chỉ huy cũng đã dội rất nhiều bom đạn xuống đầu bọn Đức và Nhật, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là bốn quả bom đầu tiên mà ông ta đã thả xuống Tokyo vào tháng 4 năm 1942, đó là một chiến thắng đầu tiên của Mỹ trong thế chiến thứ hai.
|