Cám ơn bác nthach những thông tin thú vị về những cây cầu ở Xanh-Petecbua. Những chiếc cầu ấy tôi đi qua hàng trăm lần rồi mà thú thực cũng chẳng bao giờ tìm hiểu xem nó có nguồn gốc như thế nào.
Trích:
rung_bach_duong viết
Đây là cây cầu mang tên “Cầu Nhà băng”, nằm tại quận trung tâm thành phố Saint Petersburg. Sở dĩ cây cầu mang tên vậy bởi vì nó nằm trước Nhà băng- Toà nhà số 30, phố Kênh Griboedova. Cây cầu này bắc qua con kênh Griboedova, nối giữa đảo Kazanski với đảo Spaski (hai bên bờ kênh là nhà cửa san sát, ở Saint Petersburg là vậy). Trước đây thời Nga hoàng toà nhà này là Nhà băng. Sau này là cơ ngơi của trường Đại học Kinh tế Tài chính Lenigrad và bây giờ đổi thành Đại học Kinh tế tài chính Quốc gia.
Mùa đông nước con kênh đóng băng, cây cầu được phủ đầy tuyết.
Mùa hạ nước lại trong xanh, cây cối xung quanh tốt tươi, phong cảnh thật tuyệt

|
Tớ ngày trước cũng rất hay qua cầu này để vào trường Kinh tế-Tài chính. Mục đích vào thì chủ yếu là vì... gái

Lúc đầu là hộ tống một thằng bạn vào tán một em SV Việt nam học ở đây. Cậu bạn này nhiều tiền nhưng lại không khéo léo. Biết em sắp về phép ở VN thế là cậu ta rút ra 1 tập đô la để cho em vay. Cô bé sợ quá, tưởng anh định mua mình nên sau đó thì trốn biệt tăm.
Sau đó tớ cũng tán một em ở đây. Em này mặt mũi cũng xinh. Nhưng lại hơi bị... hâm. May quá, mọi chuyện của tớ không đi đến đâu cả chứ không bây giờ thì toi rồi