Để các bác thư giãn khi tranh luận về chủ đề phức tạp này, em xin đậu phộng đề tý nhé.
Ở trên bác TrungDN bảo em sao cứ săm soi lỗi chính tả của người khác... Nhưng thực ra không phải thế. Sai thì em bảo sai, đúng thì em nói đúng thôi ạ
Nếu anh Ngô Bảo Châu viết nhầm "xác suất" thành ra "xác sút" chẳng hạn, thì đó là lỗi chính tả, em đã chẳng nói làm gì.
Nhưng để phân biệt "xác suất" và "sác xuất" thì lại cần một chút kiến thức, các bác ạ.
Trong từ "xác suất" thì "xác" có nghĩa là "xác thực, chính xác", còn "suất" có nghĩa là "phần, phần trăm". Ta nói "2 suất ăn" có nghĩa là "2 phần ăn" vậy.
"Xác suất" có nghĩa là đại lượng đo cái phần trăm để một sự kiện nào đó nó được xác thực hay chính xác xảy ra.
Còn "sác xuất" thì hoàn toàn vô nghĩa. Ở miền Nam chỉ có từ "rừng Sác" là chỉ cái khu rừng ngập mặn ở Cần Giờ thôi.
Về anh Ngô Bảo Châu thì em vô cùng khâm phục. Đó là 1 trong số rất ít các nhà khoa học VN mà sánh vai được với các khoa học gia nổi tiếng nhất trên thế giới... Nhưng trong vấn đề Tây nguyên này thì ta cũng chỉ nên xem ý kiến của anh Châu như là của 1 công dân bình thường, có trách nhiệm với đất nước thôi. Chứ đây không phải là chuyên môn của anh ấy. Các bác bị đau tim hay đau gan có dám đến nhờ anh Ngô Bảo Châu chữa vì anh ấy là nhà toán-vật lý học lừng danh không?
|