Điều mà bác nói không chỉ đúng với nước Nga, mà đúng với cả Việt Nam.
Cái gọi là thế giới TB hay CS chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà người ta vẽ ra để giải thích cho học thuyết Domino. Nói chung đã lỗi thời, nhưng con người luôn có những "ám ảnh" mang tính cổ xưa., như sợ nhện chẳng hạn. Nên ở phương Tây (không biết có phải toàn bộ hay không, hay là sản phẩm của giới truyền thông), cứ nhắc đến một nước Nga tìm lại quá khứ siêu cường là người ta lại "nơm nớp", giật mình nghĩ đến Liên Xô.
Ở VN những người cống hiến cho Tổ quốc luôn được tôn vinh, không cứ là họ là ai, chẳng hạn như Phạm Hồng Thái.
Thay đổi nội dung bởi: notforsale, 05-06-2009 thời gian gửi bài 04:32
|