Chỉ đẹp bên ngoài thôi ạ, bên trong xuống cấp lắm, nhất là hệ thống nước thải bị rò rỉ, đi thang bộ mà phải bịt mũi. Từ năm 2000 đến nay trường cố gắng sửa sang lại từng khu, mỗi năm sửa một vài tầng của từng khu, không biết bao giờ mới xong. Nhiều tầng cũng từng bị cháy nên rất khó sửa, ví dụ như tầng 12,13 khu V vừa bị cháy cách đây vài năm, rồi tầng 8,9 khu B cũng bị cháy.
Về An Ninh thì khá phức tạp, gần đây trường thuê bảo vệ chuyên nghiệp thay cho các bác bảo vệ đã già nua, rồi gắn Camera ở khắp các lầu. Trước đây rất hay xảy ra mất cắp vặt, trong KTX hơn 10 khu này có vài ngàn sinh viên nên có đủ các loại tệ nạn từ mại dâm cho đến hút chích.
Tòa nhà này xây từ năm 1953 đến giờ, nên có bao nhiêu chuyện mà kể ra chắc cũng khó tin. Ví dụ như là chuyện Stalin cho tù nhân chính trị và tù nhân Đức xây tòa nhà này, nhiều người bị chết cho áp luôn xác vào tường

. Hay là chuyện một anh bạn mùa thi học đến 2,3 giờ sáng buồn buồn đi dạo qua các tầng lầu bằng thang bộ, đến tầng 8.9 khu B thì gặp và nói chuyện với ... ma là một cô gái 19 tuổi

. khi kể cậu này mặt tỉnh bơ, ko tin cũng khó