View Single Post
  #1  
Cũ 19-12-2007, 01:12
oleola's Avatar
oleola oleola is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2007
Đến từ: Ha Noi
Bài viết: 30
Cảm ơn: 18
Được cảm ơn 27 lần trong 7 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới oleola
Talking Những câu chuyện vui về Mũ Bảo Hiểm

Sáng tinh mơ mờ mắt vừa hé mắt ra đã phải nghĩ ngay đến việc tìm cái mũ bảo hiểm để ra cửa để đi đâu còn biết đường mà đội. Ra quán coffee ngồi nhâm nhi nhìn các bác các anh các chị cùng đoàn thể các em , nhà nhà người người đội mũ bảo hiểm nhìn mờ bùn cười May mà mình ko phải là người hay vuốt keo tóc và ko chăm chút cho quả tóc nhiều lắm ^^
+Thương thay cho các anh chàng tóc ngắn ngày ngày vuốt keo giờ giờ vuốt keo ^^ Đội cái mũ vào thế là keo ơi là keo tóc ơi là tóc cứ gọi là bẹp dí hết ^^ rối tung rối mù hết cả lên .
+Thương cho những khuôn mặt đẹp trai , xinh gái giờ ra đường ko được vênh nữa ^^ Vì đội mũ vào giờ ai cũng giống ai ngọ nguậy cái đầu để liếc ngắm nhau cũng khó kekeke
+Thương cho các đồng chí đi chơi với bạn gái lại phải sắm 2 cái nồi cơm điện để 1 cái cho người yêu ^^ hí hí giờ thì có mún kiss trộm nhau 1 kái trên xe cũng khó kekeke
+Thương cho mọi người sau khi dừng xe lại phải sách nách cái nồi cơm điện đi theo ^^ Lúc này nồi cơm điện như koan mình vậy đi đâu cũng phải đem theo đố dám để lại xe đấy ^^ để lại xe có mà quay đi quay lại đứa koan nồi cơm điện đã bốc hơi mất tiu rùi
+Chúc mừng các cá sấu ^^ giờ các vị đã yên tam ra đường ko sợ nhan sắc của mình sẽ làm người ta giật mình rồi nhé kekeke

Mọi ng` cũng đòng góp để topic thêm vui hơn!

Đề nghị Oleola chấp hành nghiêm chỉnh quy định của forum là nói và viết tiếng Việt chuẩn

Thay đổi nội dung bởi: tykva, 19-12-2007 thời gian gửi bài 08:06 Lý do: Nhắc nhở thành viên
Trả lời kèm theo trích dẫn