Năm nay kinh tế xuống, thành ra không thấy mấy nơi tổ chức cho các cháu vui chơi, hội hè, nghỉ mát...như mọi năm.
Mặc dầu vậy, cơ quan tôi vẫn tổ chức cho các cháu một buổi "ọp ẹp" tí hon, đủ hoành tráng ra phết. Quỹ này thuộc quỹ khuyến học, do bố mẹ đóng một ngày lương mỗi năm. Vậy nên kinh tế có xuống đến ...đáy dốc, cũng vẫn có buổi gặp mặt ngày 01 tháng 6 này(như mọi năm vậy).
Tuy nhiên, vì nhiều cháu chưa đủ "tư cách" đi hội hè một cách tự do, nên buộc mỗi cháu có 1 phụ huynh kèm!(quá tội!).
Cartograph sau 1 ngày làm..."nuôi dạy hổ" mang về chiến lợi phẩm trình bà con, phần cũng để cho ...các mem nhí của 3N đỡ ...tủi thân:
"Nào mình cùng lên xe buýt..." Tiến về Nhà hát Tuổi trẻ nào!
Xếp hàng đi nào:
Mới vào cửa còn hàng lối tử tế lắm:
Lên đến đây thì....ong vỡ tổ còn thua!
Hàng ghế nào nhỉ? Thôi tót lên hàng đầu cho rõ:
Bắt đầu rồi! Chà dàn diễn viên ....nội ngoại quá!
Người và voi...ai to hơn nào hả các cháu? Ấy ạ!!!!
Chai rượu nhỏ của tôi có trong đám đông cuồng nhiệt này đới!
Và cuối cùng là một clip nhộn, bõ công các cháu chờ sốt cả ruột:
Nếu Clip không chạy, các bác bấm vào link này vậy:
http://www.youtube.com/watch?v=l_pyHguQRFc
Đã đến lúc chia tay đám bạn mới rồi, làm một tấm kỷ niệm Hè và 1-6 nào: