Trích:
|
Còn riêng khoản này em chưa thử. Nhưng em suy ra từ thực tế là: Nếu độc có vodka không thì vô tư, say rồi lại tỉnh mà chả đau đầu, buốt thủ gì. Hễ cứ hôm nào có ti bia "vuốt" theo là y như hôm sau đầu đau như búa bổ. Em nghĩ cái này cũng phụ thuộc từng người thôi.
|
Khoản này là khoản "lấy độc trị độc" bác Quê ạ. Thực ra không phải như bác nghĩ. Người Nga thường uống thì chỉ uống một loại rượu thôi, còn bia là người ta để tủ lạnh, đến sáng hôm sau mới uống nhằm tránh hiện tượng đau đầu sau khi uống rượu. Cái này theo em nghĩ là để đánh lừa cảm giác, không để tỉnh quá sớm dễ dẫn đến đau đầu.
Uống loại rượu nào không đau đầu cũng tùy "gu" của từng người, có người uống Gzelka thì không sao, nhưng uống Russkii standart thì lại đau đầu, ấy thế cho nên uống rượu cũng phải hợp nữa.
Đúng là uống trộn rất dễ đau đầu, mệt mỏi. Còn cái vụ uống bia vào sáng hôm sau thì đúng là em chưa dám thử. Sáng hôm sau, cứ nhìn thấy cái gì tương tự bia, rượu là đã phát sợ rồi, nói gì đến uống. Thôi, tốt nhất là không uống rượu nữa cho nó lành các bác ạ.