Ðề tài: TIA NẮNG PHÍA SAU
View Single Post
  #18  
Cũ 30-05-2009, 11:29
PhamNgocSan PhamNgocSan is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 71
Cảm ơn: 276
Được cảm ơn 252 lần trong 61 bài đăng
Default

MÂY MƯỢN GIÓ TẠO MUÔN KỲ ẢO.


Cả đời những cõng được mưa,
Cả đời theo gió, đong đưa giữa trời.
Trăm năm, vạn dáng kỳ khôi.
Ngàn năm, nghĩa khí nổi trôi bọt bèo.

Chợ phiên mây họp vắng teo.
Gió nghiêng nghiêng giấc liêu xiêu bụi trần.
Nông sờ một giải sông Ngân.
Mây lên vạn sắc, chiều tần ngần mưa!

Ngỡ ơn mưa móc nhặt thưa.
Nơi thì nứt nẻ, chốn mưa trắng bờ.
Giật mình, trăng tỉnh, mây mơ.
Mưa giăng lạc bến, bơ vơ giọt buồn!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn PhamNgocSan cho bài viết trên:
ngocbaoruss (19-07-2010), sad angel (26-03-2011), Thien Nga (24-07-2010)