Trích:
Tanhia viết
Những ngôi nhà gỗ này, cái thì sơn màu xanh lá cây có diềm trắng, cái thì màu trắng hoàn toàn, nhưng phần lớn là màu xanh các loại... trông ấm cúng và rất Nga.
|
Có phải nó đây không hở Tanhia?
Ngôi nhà này nằm ở lưng chừng núi trong khu nhà nghỉ của chuyên gia ở Tam đảo (người ta gọi là khu Giao tế), nó đặc biệt vì có cây ổi to ở cửa và một chiếc ghế xi măng. Tanhia có nhớ cái nhà nào như thế không?
Có khi đây là ngôi nhà duy nhất trong khu đó được chụp ảnh lại. Sở dĩ như thế vì đây là nơi Cụ Hồ thường được bố trí nghỉ tạm khi lên Tam đảo làm việc. Buổi chiều Cụ hay ra ngồi hóng mát dưới gốc ổi và chuyện trò với mọi người. Người ta đang muốn khôi phục lại những ngôi nhà gổ xinh xắn này để làm di tích lịch sử và điểm tham quan du lịch.
CK chưa bao giờ được lên Tam đảo, kể cả khi còn nhỏ sống ở Hà nội nên không biết tới những ngôi nhà gỗ "thiên đường" của Tanhia. Nhưng CK đặc biệt yêu thích những ngôi nhà gỗ của người Nga, chúng xinh đẹp và ấm cúng làm sao! Mỗi khi có dịp đi tàu hỏa hoặc elektric ra ngoại ô, CK luôn mê mẩn ngắm nhìn không chán mắt những "dacha" xinh xắn thấm thóang trong các vườn cây bên đường. Nhà nào cũng cửa kính treo rèm đăng ten trắng muốt, bồn hoa ở cửa sổ và lối đi, hàng rào trắng và mấy vạt cỏ xanh tươi mát. Giống Tanhia, đối với CK đấy cũng là thiên đường mơ ước hồi đó.
Lại nói về những ngôi nhà gỗ Tam đảo, tình cờ có lần tìm tư liệu về Cụ, CK thấy ảnh ngôi nhà xinh xắn này có vẻ Nga nên lưu lại nhỡ khi cần minh hoa cho chuyên kể gì đó

Nên khi đọc mấy dòng mô tả của Tanhia mới nhớ ra, trình các bác. Các bác có thể xem thêm
tại đây
Những ngôi nhà gỗ trong sương mù Tam đảo