Trích:
nuocnga_va_toi viết
Không biết tự bao giờ mà tình yêu nước Nga xuất hiện trong tôi.Tự bao giờ, nước Nga là đất nước mà tôi luôn ước mơ được đặt chân tới.Đến nước Nga, tôi muốn ghé qua điện Crem-li_trái tim của Mạc Tư Khoa và cả nước Nga, được dạo bước trên Quảng trường Đỏ huyền thoại và tản bộ dưới hàng cây bạch dương tuyết phủ trắng xóa. Ngoài đất nước Việt Nam anh hùng, trong tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho Liên Xô-nước Nga vĩ đại, đất nước của những vĩ nhân đã làm thay đổi cả thế giới. Nhân dịp 9-5, Ngày chiến thắng phátxit,xin cám ơn sự hi sinh của hàng chục triệu người con Xô-viêt để cứu cả thế giới này. Chiến công của các vị mãi sẽ là huyền thoại, trang sử chói lọi nhất của lịch sử thế giới hiện đại, mãi được khắc sâu trong trái tim lương tri của toàn nhân loại.
|
Bạn nuocnga_va_toi thân mến!
Tôi cũng như bạn, là những người ít nhiều có tình cảm với Liên Xô trước kia và nước Nga ngày nay. Ba mẹ tôi cũng đã từng gắn bó với Liên Xô. Bản thân tôi, kể cả học, kể cả đi bộ đội bên LX và Nga cũng gần 20 năm, nhưng thú thực tình yêu của tôi với nước Liên Xô cũ và nước Nga ngày nay kém xa bạn. Cảm phục, cảm phục!
Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trên Diễn đàn này!