Trích:
Hoa May viết
Đối chiếu quả thấy cũng giống nhau chị nhỉ, mặc dù trong ảnh của chị quả có vẻ non mềm ...
Quả em thấy có vỏ cứng lắm, ngay cả những quả nhỏ và mơn mởn non .. Là quả gì, chắc phải chờ bác "cây học" Chaika giải đáp thôi, 
|
Hoa May ơi! Quả Đào tiên này mới có 2 tuần thôi em à vậy mà đã to hơn quả bưởi rồi đấy. Nhưng nhìn non vậy thôi chứ vỏ của nó đã cứng rồi đấy. Đúng là quả Đào tiên rồi nhưng không ăn được như quả Đào mà mọi người vẫn ăn đâu. Hoa của Đào tiên mùi cũng không thơm gì đâu. Hoa mọc đơn lẻ ngay ở thân hoặc trên cành cây. Chị nghe nói cây Đào tiên thông thường mỗi cây chỉ có chục quả thôi trừ cây của bác nghệ nhân (hình như là bác Mười Lời) ở Đà Lạt ra tận 42 quả em à.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
|