Trong NNN có nhiều bác từng ở Leningrad, và chắc hẳn nhiều lần đã đến thăm quần thể tượng đài này, nằm trên Quảng trường Chiến thắng trên đại lộ Moskovsky.
Đài kỷ niệm những người anh hùng bảo vệ Leningrad, đúng như tên gọi, nhằm vinh danh và tưởng nhớ những chiến sĩ, những người dân Leningrad đã kiên trì bám trụ chiến đấu kiên cường, vượt qua những khó khăn khắc nghiệt của cuộc chiến tranh trong suốt 900 ngày đêm phong tỏa của phát xít Đức.
Đài kỷ niệm và quần thể tượng đài, nhà trưng bày này được khánh thành ngày 9/5/1975, tròn 30 năm sau Ngày Chiến thắng. Tác giả của công trình này là các kiến trúc sư nhân dân V.A.Kamenski, S.B.Speranski và nhà điêu khắc nhân dân M.K.Anikushin. Các tác giả này đã từng tham gia bảo vệ Leningrad trong 900 ngày đêm khắc nghiệt của cuộc phong tỏa. Sau này, các tác giả trên đã được trao Giải thưởng Lenin.
Được biết việc xây dựng Đài tưởng niệm đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân Leningrad. Người ta đã mở một tài khoản để người dân đóng góp tiền cho việc xây dựng. Sau mấy chục năm, đây vẫn là nơi thu hút được nhiều khách đến tham quan, tìm hiểu về chiến công anh hùng của quân và dân Leningrad trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.
Nếu phóng xe trên đại lộ Moskovsky, từ xa chúng ta đã nhìn thấy một cột trụ đá (cao 48m) vươn cao trên trời xanh với hai dòng chữ được mạ vàng 1941-1945. Đến gần, một quần thể kiến trúc, tượng đài hiện lên thật hoành tráng, uy nghiêm.
Gian tưởng niệm "Phong tỏa" được xây dựng với một không gian mở, hình tròn với chu vi 124 mét, trên tường gắn những dòng chữ vàng ghi nhớ từng giai đoạn của cuộc chiến tranh, từng phần thưởng cao quý Đảng và Nhà nước Liên xô trao tặng quân và dân Leningrad anh hùng. Ngay dưới những dòng chữ vàng đó, rừng rực cháy suốt đêm ngày những ngọn lửa vĩnh cửu.
Hôm hungmgmi đến chỗ này là vào thứ tư, phòng trưng bày không mở cửa, thật tiếc. Chỉ đi xung quanh, ngắm nhìn những dòng chữ, những tượng đài với mấy chục bức tượng sống động mô tả quân dân Leningrad kiên cường trong lửa đạn của cuộc phong toả mà cũng đã mất gần 1 tiếng đồng hồ.
Xin chia sẻ một số bức đã chụp:
Hai người lính Xô viết nét mặt cương nghị, bất khuất dưới chân cột đá màu hồng cao 48 mét ở Trung tâm Quảng trường Chiến thắng:
Gian tưởng niệm với không gian mở, rất uy nghiêm trang trọng. Tượng đài nằm ở giữa phòng không quá to, chỉ lớn hơn kích thước người thường một chút:
Những dòng chữ vàng gắn trên tường, chạy tròn xung quanh gian tưởng niệm, ngay dưới đó là ngọn lửa vĩnh cửu cháy đỏ ngày đêm:
Và cuối cùng là quần thể tượng đài. Ngôn ngữ tượng đài của nhóm tác giả quả là tuyệt vời:
Chỉ có một số điều hơi gợn, đó là xung quanh quần thể này có nhiều nhà cao tầng đã mọc lên, rồi các biển quảng cáo, chữ nghĩa quá to...khiến không gian tổng thể bị ảnh hưởng ít nhiều: