Tư tưởng "nhỡ" gặp nhau, chẳng là đi tìm lại những tư liệu về về thành phố Санкт-Петербург, bắt gặp rất nhiều bài viết về những cây cầu - kể từ cây cầu đầu tiên xây dựng hồi cuối thế kỷ XVIII cho đến những cây cầu vừa mới phun sơn xong.
Ngoài ra, sau gần 20 năm xa thành phố ấy - được biết hệ thống Metro của thành phố cũng đã được kéo dài ra, có nghĩa đã xây dựng thêm một số nhà Ga Metro. Về căn bản, tên các Ga Metro không thay đổi - thế nên mỗi lần nhìn vào sơ đồ các tuyến Metro lại nhớ lại những nơi mình đã qua và sống nhiều năm ở đó. Ví dụ: nhìn tên nhà ga "quảng trường dũng cảm" là nhớ ngay đến khách sạn nơi bác Cartograph sống ở đó, hoặc là vân vân và vân vân.
Xin ủng hộ Nthach về mặt tinh thần và rất có thể góp chung cùng bác vài bài.