Trích:
Tanhia viết

Các bác Đà nẵng ơi, cái hoa này có mọc nhiều ở Bà Nà không các bác? Hay là có mỗi bông này lẻ loi hả các bác? Mà nó có giống hệt Bồ công anh ở Nga không thế ạ?
Các bác cho em hỏi thầm chuyện tế nhị này với ạ: thế bác nào vồ được cái viên đá thạch anh màu xanh lá cây nhỏ xíu mà các cụ cựu chiến binh tặng hôm vừa rồi đấy ạ? Em chỉ hỏi để biết thôi, không có ý đồ gì đâu ạ 
|
Tanhia ơi!
Bông hoa này không nhiều, rực rỡ, như bên Nga, nhưng cũng không hề lẻ loi, nó mọc len lỏi trong cỏ bên rìa đường đi. Và mình chụp cận bông hoa ( nó rất nhỏ), nên nếu lấy rộng thì nó sẽ thấy rõ cánh nhỏ được .
Còn viên thạch anh, mình vồ được viên màu nâu vân trắng, màu xanh như bạn nói, thì mình không biết.