Trích:
Hoa May viết
Đảo Phú Quốc qua đôi mắt và ống kính nghề nghiệp của bác Geo tuyệt quá: hoang sơ đẹp đến nao lòng!
Hoa May cũng đã 2 lần đến Phú Quốc nhưng chỉ có mấy tấm hình biển và bãi tắm thôi, hihi. Bãi biển Phú Quốc thì đúng là sạch nhất, đẹp nhất so với những nơi HM đã đến. Trong xanh đến mức thấy cả cát, cua còng và cá nhỏ bơi lội quanh chân! Bọn trẻ con "mắt tròn mắt dẹt" mê mẩn ngắm nghía và khám phá!
Giới thiệu với cả nhà ảnh bờ biển Phú Quốc - khu resort Sài Gòn-Phú Quốc - nhìn từ tàu ngoài khơi xa, khi tàu neo đậu cho du khách câu cá, nướng mọi, chấm muối ớt chanh (vẫn đang nhớ mùi cá nướng thơm quá, thèm! Hic  )
|
Hoa May đến Phú Quốc mà chỉ ở ven biển, nhất là chỉ ở bãi biển của khu resort Sài Gòn-Phú Quốc thì thật uổng. Đành rằng nơi đó đẹp và sạch, nhưng cái tuyệt của Phú Quốc không phải chỉ ở mấy cái resort. Bởi vì thiên nhiên ở PQ thật tuyệt vời, kể cả ở những bãi biển hoang sơ, còn chưa sạch vì chưa được đầu tư khai thác.