Đã có động tác khá khôn ngoan là rút lui khỏi Ban giám khảo vì thân quen với một số thí sinh, khi bình luận trên TV về cuộc chung kết, bác Filip Kirkorov nhắc đi nhắc lại rằng cậu Aleksandr Rybak là "người mang hộ chiếu Nauy nhưng tâm hồn Nga".
Bài "Mamo" do nhà soạn nhạc Meladze người Gruzin viết, lúc đầu tuyền bằng tiếng U vì cô Prikhodko đã định thi thố ở nước quê nhà, nhưng khi được chọn làm đại diện của Nga thì thêm phương án tiếng Nga. Chính vì thế nên đã có người bình rằng đây là tiết mục hội đủ yếu tố quốc tế (Gruzia+Ukraina+Nga). Trong chương trình phỏng vấn tập thể của Malakhov 1h trước giờ khai mạc chung kết, khi được hỏi có ủng hộ cho "Mamo" không thì ông nghị sĩ nổi danh của Nga đã nói đại khái là, thôi để sang năm thi ở nước hàng xóm, nếu người của ta sẽ hát bài "Papu" thì sẽ ủng hộ.
Còn sau đây là ý kiến của Đài Tiếng nói nước Nga:
Matxcơva chào giã biệt các thành viên cùng những vị khách của “Eurovision–2009”
Matxcơva đã tặng cho châu Âu một chuyện diệu kỳ! Đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật, hàng chục triệu khán giả truyền hình ở khắp lục địa Cựu thế giới đã được chứng kiến show diễn huy hoàng chưa từng thấy – đó là đêm chung kết cuộc thi “Eurovision-2009”. Suốt lịch sử nửa thế kỷ của cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu, chưa bao giờ có lần nào sánh ngang được với “Eurovision-2009” về qui mô và vẻ đẹp, động lực và chất nghệ sĩ, cảnh ngoạn mục cũng như tầm cao của kỹ thuật nghe nhìn hiện đại. Điều này được toàn bộ các chuyên viên thừa nhận, và họ còn bổ sung thêm rằng, trong tương lai sắp tới khó có thể tái hiện một cuộc thi hoành tráng đến như vậy. Ngẫu nhiên, nhưng rất có tính biểu tượng là bài ca giành chiến thắng tại cuộc thi do đại diện Nauy trình bày cũng có tên gọi là “Câu chuyện diệu kì”.
"Tôi không nghĩ mình là thần tượng gì đó, và cho đến lúc này tôi vẫn cho rằng tôi không phải là ca sĩ xuất sắc nhất tại cuộc thi. Đơn giản là tôi có một câu chuyện nhỏ muốn kể cùng mọi người, và ở đây cây vĩ cầm đã giúp tôi rất nhiều "...
Nam ca sĩ Aleksandr Rybak đã giành được số điểm kỷ lục là 387 điểm và trở thành người chiến thắng tuyệt đối của “Eurovision-2009”. Có thể nói một cách hình tượng rằng, khi bỏ phiếu rất thân ái cho chàng ca sĩ đến từ Nauy, châu Âu đã lựa chọn “sản phẩm sinh thái lành mạnh”, đó là bài ca tươi tắn, chân thành với những giai điệu giản dị mà tràn đầy nhiệt tình, do chàng trai khả ái vừa hát lên vừa tự đệm cho mình trên cây vĩ cầm, đúng như một nhạc sĩ dân gian điển hình quen thuộc. Nhạc phẩm top-hit mới nhất của toàn châu Âu là “Câu chuyện diệu kì” có sắc thái Slavơ không lẫn vào đâu được, và cũng chẳng thể nào khác đi, bởi chàng trai Aleksandr Rybak 23 tuổi đã sinh ra tại Belorusia trong thời xô-viết. Anh nói tiếng Nga tuyệt hảo, và những lời đầu tiên anh thốt lên trên sân khấu để cảm ơn công chúng, chính là bằng tiếng Nga. Rồi sau đó, lịch sử viết nên bài ca làm cả châu Âu đắm say cũng đã được anh kể lại bằng tiếng Nga. Aleksandr Rybak nói:
“Mùa hè năm ngoái tôi đã ở một làng nhỏ ven biển. Vùng thôn dã tươi đẹp đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi. Trèo lên mỏm núi cao nhất, tôi lấy cây vĩ cầm trong túi ra và bắt đầu chơi vài giai điệu bất chợt. Thế rồi sau đó tôi viết lời. Đấy là bài ca nói về cô gái mà tôi đem lòng thương yêu”...
Suốt đêm, cả Matxcơva bàn tán sôi nổi về kết quả “Eurovision”, vui mừng về những tiết mục rực rỡ được xếp vào hàng thủ lĩnh của cuộc thi này. Cùng với Aleksandr Rybak giành giải Nhất, nhận được vinh quang trên sàn thi diễn Matxcơva còn có cô gái mảnh khảnh xinh đẹp Johanna đến từ Iceland, cặp song ca bốc lửa AySel và Arash đại diện cho Azerbaijan. Trung tâm “Eurovision” được gọi là “Ngôi nhà châu Âu” sáng rực ánh đèn. Những khán giả tập hợp đông đảo theo dõi cuộc thi chung kết qua những màn hình khổng lồ ngoài phố, hồi lâu vẫn hào hứng không muốn rời chân. Cuộc thảo luận diễn ra cả trên chương trình của kênh Một truyền hình Nga – là nhà tổ chức truyền trực tuyến toàn bộ cuộc thi. Các cảnh quay “Eurovision” truyền hình khiến cả những chuyên gia hàng đầu cũng phải kinh ngạc. Người lãnh đạo kênh Một, ông Konstantin Ernst, tuyên bố: Matxcơva hoàn toàn có quyền tự hào vì đã hội tụ thành công những lực lượng quốc tế ưu tú nhất để tạo lập show diễn hiệu quả như thế.
“Chúng ta đã tập hợp được một đội quốc tế gồm những người giỏi nhất trong nghề chuyên môn của mình. Lo phần ánh sáng là chuyên viên Anh, còn chuyên gia âm thanh là từ Đức. Chăm sóc phần kỹ thuật và kết cấu chương trình là những người đến từ mấy nước châu Âu. Nhưng kiểm soát và chỉ đạo các ý tưởng cũng như tổ chức thực hiện việc biểu diễn, là Nga. Vì thế, “Eurovision-2009” là đứa con đẻ của chúng ta”, - ông Konstantin Ernst khẳng định.
Và thế là Matxcơva hồn hậu chào giã biệt các thành viên cùng các vị khách của “Eurovision-2009”, để chuyển giao cho Oslo cây quyền trượng nối tiếp cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu Âu.