Trích:
|
Coi như Nga năm nay cũng là chiến thắng vì anh chàng Nauy này là gốc Nga, bố mẹ đều là người Nga nên nói tiếng Nga như gió
|
Không phải bác ạ. Cậu này bố (cũng có thể cả mẹ) là người Belorus chứ không phải Nga. Thế mà hôm qua anh Philip làm bình luận viên cứ: Наш Рыбак, наш певец, thỉnh thoảng lại còn gọi tên cúng cơm cậu ta ra - Саша... Thật là nhận vơ. Mặc dù vẫn biết trước đây Belorus thuộc CCCP.
Hôm qua, chương trình hay, đáng nhẽ bài hát của mấy cô gái Thổ Nhĩ Kỳ nên dành vị trí thứ 3 thì hay hơn. Bài hát của cô gái áo xanh người Ai len thì xứng đáng vị trí thứ 2 rồi, tuy vậy nhưng vẫn tiếc cho bài hát time time gì đó của cô gái người Anh. Nhưng hạt sạn của chương trình là tự nhiên nhà đài đưa anh Philip vô duyên vào làm bình luận viên khiến cho em thỉnh thoảng phải hét "закнить, придурак...

", em xin lỗi vì nói bậy, nhưng mà tức không chịu được.
Em đặc biệt bị dị ứng với bài hát Mamo của bạn người Nga. Thật là quá chán, vũ đạo không có, tự nhiên cho 3, 4 cái mặt to đùng, phô ra khuôn mặt đầy rám và hàm răng cái bị thưa, cái bị đen... Ấy là lúc đầu em còn chả hiểu 3, 4 cái màn hình chiếu cái mặt ấy nó là từ vi tính, tự nhiên thấy cái mặt già xạm đi hoảng hết cả mình, thật là phản cảm.
Hơn nữa bài hát Mamo đó, theo em hiểu là hát cả bằng tiếng Nga và tiếng Ukraina? Tự dưng xen tiếng U vào làm em cứ không thích, vì mất đi bản sắc Nga. Hoặc tiếng Anh, hoặc tiếng Nga thôi. Đại diện cho Nga lại đi hát tiếng U nữa...

May mà có bạn gì láng giềng cho 12 điểm. Bài hát này giai điệu hay, nhưng nghe qua CD thôi chứ đừng nên quay clip làm gì.