View Single Post
  #140  
Cũ 16-05-2009, 22:09
Hồ Trương's Avatar
Hồ Trương Hồ Trương is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hồ Trương
Default

Chuyến chinh fục Bà Nà Núi chúa đã được tròn 1 tuần. Em không thể để cá bác chờ lâu đâu. Em sẽ cố gắng chuyển hết thông tin dần từ hôm nay cho hết ngày mai.
Bây giờ là một số khoảnh khắc trong phần thi thời trang của 3 đội:

Đội 1 : Nam thí sinh với phần hóa trang người rừng chưa tiến hóa hết. Lông lá đầy mình, nhưng vừa mới xuống núi có 30 phút, chẳng hiểu do ô nhiễm khí hậu hay ảnh hưởng môi trường kiểu gì mà sao lông lá cứ thế là bay lả tả.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

BGK khỏi người rừng nhỏ tuổi nhất : Cháu cho biết cảm tưởng của mình khi phải tham gia một cuộc thi ngoài sức của cháu?
Thưa... Cháu đi tìm cha cháu, cháu đâu có đi thi, các bác trong kia tự nhiên bắt cháu vào đây đấy chứ. Lạc Long Quân cha ơi!!!!!!!!!!!! HUHUHU....
Thôi thôi, thế thì ra kia ngồi chờ, tí xong việc ta tìm cha cho.

Phần trình diễn thời trang rừng đội 2, phần thi ứng xử của đội 2 quyết định phần thắng tuyệt đối trong phần thi này.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phần trình diễn thời trang rừng của Đội 3

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đội 3 ra lò với cặp kính đen quá hiện đại. Hẳn anh chàng tazan này thường xuyên trốn xuống núi học đòi đây? Anh ta không ngớt giật theo tiếng nhạc nhưng các bác chú ý nhé. Anh chàng này có mode áo nilon kiểu sát nách, khá điệu nghệ đấy chứ. Nhưng khi Anh chàng đội 3 khi được BGK hỏi câu hỏi ứng xử: Anh cho biết tại sao, cái quần của anh nó cứ càng ngày càng tụt xuống thế kia?
Anh ý bảo: Thưa BGK, nào đâu em muốn vậy. Chẳng biết thế nào mà khi xuống núi, cái bụng em nó cứ càng ngày càng phệ ra. Có lẽ do em bắt chước các bác uống bia ăn thịt nhiều quá, làm sao bây giờ thưa BGK?
- Anh có đi cùng ai xuống núi tham dự cuộc thi này không?
- Dạ thưa, không, em trốn vợ con đi đấy chứ ạ?
- Vậy thì tôi biết rồi, anh chính là Lạc Long Quân cha. Tôi sẽ trả anh đứa con lạc phố của anh cho anh. Thôi, anh dắt con trai về đi, và đừng bao giờ tham dự cuộc thì như thế này nữa. Hãy giữ lấy màu xanh của rừng, hãy về nơi mình sinh ra và lớn lên.

BGK đành đánh trượt anh chàng này vì tội đua đòi quá xá, lại còn mắc cái tội thiếu trung thủy với vợ con.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Còn anh chị người mẫu đội 2 khi được hỏi: Các bác biểu diễn khá thuần thục, phải chăng, trên núi cũng có các cuộc thi thời trang? bởi chúng tôi thấy cặp người mẫu này lép hơn cả so với các đội?

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Trả lời: Dạ thưa, không thời trang thời triếc gì cả, Chúng em ăn rau ăn cỏ, chất xơ nhiều, nên dáng chuẩn vậy thưa BGK.
BGK là côgaidigan ( cỡ bự ) bèn chồm lên và hỏi thăm ngay?
- Bí quyết? Bí quyết, nói ngay ta cho giải nhất. Có lẽ do có sự gì đó giữa BGK mà cặp đôi này được cao điểm nhất đây .

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đội người mẫu tham dự thi thời trang rừng ra mắt ban giám khảo lần cuối truớc khi tuyên bố giải thưởng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sonque đang phụ Trưởng ban giám khảo Gió nhẹ trao vương miện cho đội 2 ( Vô địch cả về số lượng tham dự và thể hiện, trả lời câu hỏi ứng xử hay nhất ???!!!)

URL=http://img34.imageshack.us/my.php?image=img0130f.jpg]Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.[/URL]

Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 17-05-2009 thời gian gửi bài 17:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên:
anka (17-05-2009), chaika (17-05-2009), hongducanh (16-05-2009), ngoclien_salem (17-05-2009), Tanhia (17-05-2009), USY (16-05-2009)