
16-05-2009, 06:53
|
 |
Salat Nga - салат Оливье
|
|
Tham gia: Dec 2008
Bài viết: 259
Cảm ơn: 613
Được cảm ơn 772 lần trong 177 bài đăng
|
|
Ối ôi! Té ra các Mem SV của 3N chộp được nhiều Pô ngoạn mục quá ta! Cả Anka nữa, tự nhiên thấy biến mất, rồi tự nhiên lại thấy chị ấy lui hui dưới chân dưới ống chân người mẫu đội 2 thế nhỉ? Lại còn nói:" Ôh, cái gì mà nó đung đưa, chẳng chịu đứng yên!"
Tất cả vì chiến thắng trong cuộc bình chọn người rừng của chuyến hành trình :" Chinh phục Bà Nà núi chúa!" Anka có nói rồi, nếu các bác theo dõi chuyến hành trình của tụi em từ đầu đến giờ, các bạn sẽ nhớ câu nói đó của Anka, cô ấy bảo là: Sau khi chúng em xuống núi, Bà Nà sẽ xanh hơn cơ. Nghĩa là chúng em bứt 1 lá cây, chúng em bồi thêm cho rừng Bà Nà 2 kg đạm nguyên chất.
Chúng em yêu thiên nhiên,cỏ cây hoa lá lắm bác nhím ạ. Bác nhìn đây, bông hoa nhỏ xíu như đồng tiền, nhưng vào ảnh của em, nó trông có to hơn vẻ bề ngoài vốn có của nó!
Cây dương xỉ cổ đại em chộp được lúc em xuống núi đây bác. Thực ra em có biết đâu nó là cây dương xỉ cổ đại hả bác ? Thằng con trai em nó nói, nó đọc trong sách đỏ đó bác. Không có tấm lòng yêu thiên nhiên, làm sao em chụp được bức ảnh này ? Bác nhìn kỹ nhé. Giữa tim tán lá xòe ra, có một cây nhọn thẳng vút cao, chọc lên trời !
Vụ này, xin bác Nhím đừng bận tâm nữa. Chúng em cũng xin ghi nhớ lời bác và rút kinh nghiệm. Còn bây giờ, xin để cuộc vui của chúng em trọn vẹn nghe bác!
Các bác cứ yên tâm, Bà Nà vẫn xin đẹp lung linh huyền ảo và vô cùng mộng mơ! Chúng em sẽ có những Pô ảnh thiên nhiên Bà Nà thật đẹp cho bác và cả nhà xem! Đây chỉ là một trong minh chứng cho điều em vừa nói thôi!

Còn bây giờ chúng ta hãy mở cuộc thám hiểm, điều tra xem cogaidigan đi đâu? làm gì? từ đầu đến cuối nhé.
Vẫn làm MC cho tất cả các chương trình trò chơi:
Và nàng đang điều khiển trò chơi đấu giá!

Trao quà trả giá đúng cho Mikola -70

Nhưng mắt vẫn liếc tìm xem đối tượng ở đâu? Anh, chờ em chút đi, em còn phải hoàn thành nốt nhiệm vụ đã !

[ Trước giờ lửa trại, nàng vẫn còn sung lắm!

Alô, Bố nó chờ em tí tẹo!

Lại biến đâu rồi hả côgaidigan?
Dạ, em xin các bác vài phút lên cho em bé ngủ trước ạ???!!!!:
- Anh, chờ em chút nhé, em cho con ngủ trước! ( nàng nói với chàng, lúc này, chàng còn đang tiếp các vị khách của 3N QKĐN. Chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào đây?( xin lưu ý! chàng mặc áo trắng )

Nhưng tiếng nhạc lửa trại bài Matxcova là em không chịu được, xuống làm điệu chơi!( nàng mặc áo đen nhé! chớ nhầm các bác ạ!
[
Vui quá, kệ chàng các bác nhỉ?! Cho em một cốc Vodka đi các bác !Uống một ngụm Vodka cho nồng nàn hơi men. Sẽ càng ấm thêm, lo gì?

Huhuhu!!!!:
Khổ thân nàng! Mem nào dã tâm chuốc cho chàng của nàng say! Đêm nay sẽ là một đêm dài nhất đối với nàng

Nàng phải biết làm đây? Sao nàng lại bơ vơ thế này giữ đêm tối nơi rừng thiêng nước độc vậy nàng?

Chết thôi! Ai như bóng bác Gió nhẹ, đưa nàng đi đâu lên núi thế kia! Nhớ bảo trọng nghe hai người!

]
Đêm cô đơn lạnh lẽo. Khí hậu Bà nà chuyển từ xuân (chiều) sang (đông - tối). Nàng sẽ buồn lắm đây!
Một đêm trôi qua, bình minh Bà Nà vẫn không cần biết tâm trạng nàng đêm qua ra sao. Trời vẫn đẹp vô cùng. Nhưng chỉ cảm nhận qua ảnh thôi chưa đủ đâu, phải tận hưởng cái khí trời trong, mát, gió nhè nhẹ, đặc biệt tinh khiết đến lạ lùng. Thời tiết buổi sáng Bà Nà chuyển thu. Ảnh do Mikola-70 cung cấp
Lòng nàng rối bời, nhưng nàng vẫn cố cười vui và ăn tạm cái gì trước khi nàng cùng đoàn xuống núi!
Nàng nghĩ gì? Ai mà biết? Nhưng khi điểm quân số đến giờ chót vẫn còn
Trong khi đó các mem của đoàn chẳng may may biết gì, họ vẫn vui và cười hết cỡ.
Gia đình nhà Mikola_70 là thành viên cuối cùng rời núi. Em vẫn chưa thấy côgaidigan trốn đâu cả.
Em đố các bác biết cogaidigan của chúng em đi đâu?
  
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 16-05-2009 thời gian gửi bài 11:15
|