Trước tiên xin chân thành cám ơn bác Nhim vì những lời nhắc nhở. Chúng ta cần ghi nhận những lời của bác cho những lần họp mặt và dã ngoại về sau. Anka không muốn thanh minh lại, nhưng các bác ạ, các mem MT không đến nỗi ra tay tàn phá môi trường không thương tiếc đâu. Các bác xem lại: hoa được dùng để trang trí trong tiết mục thời trang là hoa cẩm tú cầu, đó là hoa được trồng chứ không phải hoa dại. Đó là hoa có chủ và phải được CHỦ NHÂN cho phép anh H. mới tặng cho các mem xinh của QKMT và các em nhân tiện đó dùng để trang trí. Nếu biết được sự tình chắc các bác chắc cũng không nỡ hiểu lầm QK chúng em.
Xin tiếp tục phóng sự ảnh các hoạt động của QKDN tại Bà Nà:
1. Người mẫu Hổ lép gọi Hổ trương: Ới mình ơi, sao hai cái của anh nó cứ bên tươi bên héo thế này nhỉ?
2. - Các chi ơi, em các chị xem có cần trồng thêm lông cho em nhiều như thế không?
3. Dàn người mẫu và khán giả:
4. Chủ trò các hoạt động dã ngoại:
5. Thi hát theo ca sỹ:
6. Nướng sashlức:
7. Nhảy múa quanh đống lửa hồng: