Bộ Văn hóa không đảm trách truyền thông và thông tin mà tập trung vào chuyên môn Văn hóa thì cũng không có gì là bất hợp lý. Còn anh Mikhalkov vốn thuộc dòng dõi danh giá. Là con trai của nhà thơ Sergei Mikhalkov mà nhiều người trên diễn đàn yêu thích đồng thời là người viết lời quốc ca Nga, mẹ ông cũng là nhà thơ và là con của họa sĩ nổ tiếng Konchalovsky, đồng thời là cháu của họa sĩ còn nổi tiếng hơn là Surikov (được đặt tên cho trường Mỹ thuật ở Moscow). Mikhalkov có phim Утомлённые солнцем là 1 trong 3 bộ phim của Nga được giải Oscar, 2 phim còn lại thì ai cũng biết là "Chiến tranh và hòa bình" và "Moscow không tin vào những giọt nước mắt", ông đang chuẩn bị tiếp tục làm phim này phần 2. Năm kia Mikhalkov có làm phim 12 (phỏng theo bộ phim kinh điển "12 người đàn ông nổi giận") được đề cử Oscar, năm đó Nga cũng có 1 phim hợp tác với Kazakhstan là Mongol nói về Thành Cát Tư Hãn cũng được đề cử cho giải Oscar. Nói chung trong giới điện ảnh Nga thì Mikhalkov là người rất có thế lực.
Mấy bức "bố cục tối thượng" làm em liên tưởng đến Kadinsky, nói chung là chả khác gì, có điều Malevich dùng chủ yếu là hình vuông thôi.
Ở phương Tây có nhiều đại gia chuyên sưu tầm các đồ nghệ thuật nên lưu giữ lại khá nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá cho đất nước. Trong khi mình lại chuyên bán đi các đồ cổ và tượng ra nước ngoài.
|