Trích:
Iozik viết
Bác Thời xa vắng thân mến!
Nhím em chui rúc trong hang thì làm sao biết được có mấy đội, đội nào của bác, đội nào của “anh” Hồ Trương, đội nào của chú Sơn què, he he he!!!
Nhím chỉ biết các bác vui chơi mà bẻ hoa thế thì thấy xót, và dù thế nào đi nữa thì cũng không thể chấp nhận được.
Học trò cũ của bác siêu tiếng Nga thế chắc bác tự hào lắm nhỉ?
Chúc bác luôn mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc! 
|
Nhím ơi, em biết Nhím rồi nhé, có nhớ không nào

?. Theo em ta nên nói chuyện nào ra chuyện đó, đang từ Thời trang lại "đá" sang tiếng Nga siêu nọ siêu kia. Cái này, cũng trích lời bác HDA thân mến của bác, là đang nói cái lọ lại chuyển sang cái chai đấy ah.
Mong các bạn ĐN cho biết kết quả đê